Gió Chiều Đông Tuyết Phủ---trăng Soi

Tác giả: Tlan

Gió Chiều Đông Tuyết Phủ

gió ..... gió....
xảo trắng xuyến xao lòng
từng tiếng từng tiếng gió nghiêng trôi dòng
ánh trăng chiều mộng ảo
nhung nhớ niềm chia phôi thuở tạ từ
gió ngát đưa buốt lạnh
ngọn gió lùa giông bảo lòng tương tư
thắm thót dư âm hồn
gió ...... gió ... bàng hoàng sống lướt trôi trôi
cuốn trôi thuyền neo phím chùn
dật dờ loang nhạt mưa rơi thờ thẩn
chiều tím mờ bóng trăng quê ...


Trăng Soi

trăng soi lúa chín vàng đồng
lúa ngô bông trổ đầy đồng trăm năm
chim vàng nhảy nhớp lúa cành
tháng ngày đả đến chiêm ngô vào mùa

quảng đời gặp gở lử hành
quêng quang như nhái trốn hang Khánh Hòa
Tourists Nha Trang Bay Hòn Tre
Ba ngày cát trắng lê thê hóa chừng

khỏanh khắc sáng nay dưới mưa
giọt nào giọt nhớ ? giọt nào giọt quên
tương tư đem té lăn cù
Mây chiều phiêu lãng cây cành lung linh

May 30-2016
Tuesday
Chưa phân loại
Uncategorized