Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Chiều 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Gió chiều thay đổi đường mây
Lòng không thay đổi vơi đầy sớm khuya
Trời đào sông núi phân chia
Hai người hai nẻo đường đi lối về
Hai hồn gặp gỡ trong mơ
Bao giờ mới được tỉ tê chuyện trò
Bóng em mọc cánh bay xa
Cầu xin bóng đó thiết tha quay về

11:35 đêm 23-03-2011
chiều hoang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Gió Chiều (Dovaden2010)
  • Gió Chiều (Hoàng Sa)
  • Gió Chiều (Nguyễn Tiệp)
  • Gió Chiều (Ngọc Quang Hà)
  • Gió Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Chiều ! (Hienquangnam1982)
  • Gió Chiều Nhớ Em (Tô Hoàng Duy)
  • Gió Chiều Đông (Jos. Cao Thái)
  • Gió Chiều Đông Tuyết Phủ---trăng Soi (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Nhắn Cho Người Đi
  • Bất Biến
  • Tiếng Sầu Từ Đâu
  • Vẫn Cố Bường Đi
  • Halloween Ôi!.... Sợ Quá.....?.
  • Bến – Đò 1
  • Yêu Nhé….
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (73)..
  • Trốn Vào Ảo Ảnh
  • Nàng Thơ Chỏng Ế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2025 - CungThuGian.com