Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Chiều

Tác giả: Hoàng Sa

Ầu ơ ru mãi ngàn năm
Chiều chiều cơn gió về thăm tóc dài
Nhặt thương nhớ đọng bờ vai
Gỡ buồn rối tóc, gió cài lời ru
Nhẹ nhàng như lá mùa thu
Vẩn vơ như nỗi ưu tư mây chiều
... Trước khi về chốn cô liêu
Gió còn đánh cắp thật nhiều hương mơ
Mang về ướp mấy vần thơ
Để rồi gió lại vu vơ mỗi chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Gió Chiều (Dovaden2010)
  • Gió Chiều (Nguyễn Tiệp)
  • Gió Chiều (Ngọc Quang Hà)
  • Gió Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Chiều ! (Hienquangnam1982)
  • Gió Chiều 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Chiều Nhớ Em (Tô Hoàng Duy)
  • Gió Chiều Đông (Jos. Cao Thái)
  • Gió Chiều Đông Tuyết Phủ---trăng Soi (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta, Tơ Tình
  • ?tình Tri Kỷ 10 - Tiếp Duyên Tình Cũ ?
  • Nhạn Lạc
  • Hoa Của Em!
  • Chẳng Quên
  • Tâm Trạng Một Cuộc Tình 03
  • Vũ Trụ Viễn Tưởng Sự Kết Hợp Giữa Ma Trận Và Star Wars
  • Hồn Thủy Chung
  • Tìm Say
  • Tâm Niệm …
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
©2025 - CungThuGian.com