Buông Lơi Tiếng Hát

Tác giả: Thiên Ân

BUÔNG LƠI TIẾNG HÁT
Tiếng hát bay cao não nùng day dứt
Tan vào không gian giọt lệ chứa chan
Mấy kẻ đa tình mấp mé bờ vực
Tình chôn sâu trong lá úa mộng vàng

Giai điệu sầu đau hằn sâu mắt lá
"Phút cuối" "Giã từ" " Đôi ngã chia li?
"Đôi mắt người xưa" vo tròn lưỡng lự
Ngày lẻ loi cho một thoáng " Ướt mi"

Tiếng hát lắng tim đáy tình lỗ hổng
Khói hoàng hôn mong manh vết thương lòng
Phù phiếm , xa hoa , rỗi công đánh bóng
Con đường về giẫm nát những gai chông

Cắn nát thương đau đôi bờ mộng ảo
Nuốt lệ vào lòng mặn chát thời gian
Thuở ta say thích nhìn em ngơ ngáo
Mùa trăng treo lơ lửng kiếp phũ phàng

Tiếng hát chồn chân dư âm nức nở
Một vòng tay dang dở tự bao giờ?
Chút hờn ghen níu chân trời vụn vỡ
Ta cúi mình lượm lặt chuỗi xác xơ

Chạy trốn mùa yêu e dè sợ sệt
Gắng gượng làm chi gió nổi phong ba
Tiếng hát nửa chừng nào có đoạn kết?
Ngọn cỏ gió đùa khóc lóc xót xa
Ngày 10/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized