Vui Hồng Phấn Biệt Giai Nhân

Tác giả: HẠO VŨ

Vui Hồng Phấn Biệt Giai Nhân

4/2018

Đường xa nhuốm bụi trần

Tam mã kéo giai nhân

Nở nụ cười khuynh thành

Hoa cũng thẹn mấy phân

Lữ khách ngơ ngẩn đứng trông theo

Tay quên đưa vẫy, dạ bần thần

Rèm kia kéo lại che khuân mặt

Mà đôi mắt ấy mải theo chân

Bóng xe đã khuất vào trời rộng

Anh Vũ bên đường tắm cảnh xuân

Gió đưa nắng nhạt lên nhành liễu

Chẳng biết người đi, nhớ cố nhân?

Làm khách nơi hồng phấn

Nàng mưa Sở, mây Tần*

Gặp qua lòng lưu luyến

Còn hơn nợ giai nhân.


Hạo Vũ

Mưa Sở, mây Tần: Chỉ gái lầu xanh, vùi thân nơi dặm khách, ở đây còn có ý sót xa cho kiếp hồng nhan.
Chưa phân loại
Uncategorized