Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Dại Khờ 2

Tác giả: HẠO VŨ

Mỗi chiều xưa cũ hẹn giai nhân
Tay nắm bàn tay cũng ngại ngần
Chốn bồng lai ấy thường ngơ ngẩn
Dại si đôi mắt má sát gần
Yêu đến đảo điên, yêu đờ đẫn
Yên nhiều ngu ngốc tựa thiêu thân
Đến khi người ấy theo kẻ nọ
Ta vẫn nhớ nàng, mỗi độ xuân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
  • Trăng Lạnh
Thơ tương tự
  • Yêu Dại Khờ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Yêu Dại Khờ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Yêu Dại Khờ (VÕ QUANG HÂN)
  • Yêu Dại Khờ & Duyên Hờ (NGUYỄN HỮU VUI & VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com