Yêu Dại Khờ & Duyên Hờ

Tác giả: NGUYỄN HỮU VUI & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Bởi quá vì yêu mới dại khờ
Nên đành chấp nhận dạ ngu ngơ
Em đâu ước hẹn mà mong nhớ
Họ chẳng còn thương dẫu đợi chờ
Ảo não lương duyên hoài trắc trở
Âu sầu số kiếp mãi bơ vơ
Triền miên tủi phận tình dang dở
Mộng thắm ngày xưa đã hững hờ.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 25 - 11 - 2016

******************************

DUYÊN HỜ !

(Bài Họa)

Mình sao lắm bận đến ngây khờ
Có lẽ đôi lần quá ngẩn ngơ
Mấy buổi đông về thờ thẫn đợi
Rồi đêm hạ tới vẩn vơ chờ
Đường yêu thuở trước lầm cung nhạc
Đoạn kiếp bây giờ trỗi tiếng thơ
Bổng phím tơ sầu thêm lắng đọng
Buồn thôi cũng chịu mối duyên hờ!

NGUYỄN HỮU VUI
Chưa phân loại
Uncategorized