Số Mệnh Do Trời Phải Thế Không?

Tác giả: NGUYỄN HỮU VUI & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Mắt đẫm hai hàng bởi nhớ mong
Phòng đơn quạnh quẽ tái tê lòng
Người đi gối tủi buồn duyên phận
Kẻ ở chăn hờn lạnh cuối đông
Khắc khoải đêm ngày mi đọng nước
Đìu hiu sớm tối lệ tuôn dòng
Ân tình vụn vỡ miền sâu thẳm
Số mệnh do trời phải thế không?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 22 - 09 - 2016

******************************

MÔI TRÀN RƯỢU ĐẮNG NGẬM NGÙI KHÔNG?

(Bài Họa)

Canh trường thổn thức đợi hoài mong
Nỗi nhớ niềm thương chạnh cõi lòng
Rũ cánh hoa tàn trong tiết hạ
Cho nhành lá rụng giữa chiều đông
Ngàn năm để mặc thuyền xa bến
Mấy buổi màng chi nước cạn dòng
Một kiếp hồng nhan hoà cát bụi
Môi tràn rượu đắng ngậm ngùi không?

NGUYỄN HỮU VUI
Chưa phân loại
Uncategorized