Yêu Dại Khờ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Yêu dại khờ tình cứ mãi đớn đau
Bao hy vọng ủ nhàu theo năm tháng
Hương ngây ngất trôi bồng bềnh phiêu lãng
Tim vỡ oà lòng cay đắng chông chênh
Trao nồng nàn tình cứ ngỡ dịu êm
Ôm vụn vỡ rớt bên thềm sỏi đá
Làm sao hứng khi cuộc tình tơi tả
Đứng thẫn thờ chết lặng cả hồn thơ
Yêu dại khờ chồng chất nỗi bơ vơ
Bờ mi tím ngẩn ngơ hương quyến rũ
Phòng hoang lạnh dành cho người lữ thứ
Ôm cô đơn tư lự chẳng buông rèm
Xấp thư tình tang tóc chẳng muốn xem
Mân mê mãi tay ướt nhèm giá lạnh
Cơn gió bấc quyện giọt sương lấp lánh
Níu hồn ai lòng hiu quạnh vấn vương
Yêu dại khờ như nguyệt rọi lồng gương
Trăm vạn nẽo chán chường theo hình bóng
Yêu đắm đuối thét gào trong vô vọng
Một mối tình chẳng lay động hồn em...???
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 02 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized