Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Lạnh

Tác giả: HẠO VŨ

Trăng Lạnh

Vầng trăng lạnh lẽo vắt lưng trời

Sương lùa giá buốt đuổi theo chơi

Cúi đầu tàu chuối nằm yên ắng

Côn trùng rủ rỉ buồn xa khơi

Xa xa tiếng phà đêm đơn độc

Gần gần ánh đèn hắt qua song

Bóng ai đứng lặng bên hiên vắng

Ngắm nhìn cảnh cũ, lệ tuôn rơi.

HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Trăng Lạnh (Trần Hữu Nghiễm)
  • Trăng Lạnh (Thái Anh)
  • Trăng Lạnh (Edwin Tran)
  • Trăng Lạnh (Ngọc Quang Hà)
  • Trăng Lạnh (Hữu Nghĩa)
  • Trăng Lạnh (Hồng Dương)
  • Trăng Lạnh (Lê Cảnh Tiến)
  • Trăng Lạnh (Minh Tường)
  • Trăng Lạnh Mùa Đông (Băng Nguyệt)
  • Trăng Lạnh _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • ** Bến Mộng Yêu Thương **
  • Nguyên Nhân Ấy Bởi Vì Đâu ? ?
  • Không Đề
  • Mùa Đông 2013
  • Đà Nẵng Khuya
  • Nhớ
  • Hòa Tấu Đêm Đông
  • Còn Lại Mình Anh
  • Khổ Qua Rồi
  • Ai Từ Đất Sét
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
©2026 - CungThuGian.com