Đường Mới.

Tác giả: Cầm Giang

Bản tôi bao đời lặng lẽ
Rừng vẫn ấp ủ mái tranh
Chầy nước quyện mùi măng đắng
Cheo leo đường đá gập ghềnh
Có đoàn cán bộ người Kinh
Đến đây hỏi thăm chụp ảnh
Ngắm nghía eo rừng suối lạnh
Sơ đồ vẽ nét chì tươi
Rừng chào ống kính mỉm cười
Núi đón máy đo vách đá
Hỏi dò ông già bà cả
Sổ tay ghi chép từng lời
Không nề dốc ngược xa xôi
Đồng chí kĩ sư cũng đến
Dân bản quây quần trìu mến
Vui cười nói chuyện tương lai
Bản tôi sẽ khảm hoa mai
San sát bên đường mới đắp
Vẫy những đoàn xe vun vút
Phải không đồng chí kĩ sư?
Năm xưa kháng chiến trường kì
Nghĩ đến hôm nay xa lắm
Mộng đời ôm màu bộ thắm
Con đường vắt chéo trong tim
Bản reo tiếng hát biết ơn
Hòa trong tiếng mìn phá đá
Tiếng búa, tiếng choofoong rộn rã
Nối theo lớp lớp chân người

Tây Bắc tháng 6/1958
Chưa phân loại
Uncategorized