Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cặp Bưởi Vườn Em

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Cặp bưởi vườn em mọng quá trời
Da vàng láng mịn thích quá thôi
Mỏng vỏ dày cùi thơm cả múi
Ai thấy cũng khen bưởi tuyệt vời
Chỉ ngắm mà cũng đã muốn xơi
Ai xem cũng đòi em cho nếm
Thử rồi còn nhớ mãi không nguôi
Cặp bưởi của em mọng quá trời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Mưa Lẻ Bóng
  • Dzìa Gò Công...biển Tân Thành
  • Xuân Dậy
  • Mở Cửa
  • Dư Hương Đà Lạt
  • Còn Đâu Vọng Các
  • 999 - Đám Chết Không Nghè
  • Chiều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 525.
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com