Bài Thơ Cho Tháng Bảy

Tác giả: Hàn Tương Thi

(Ý thơ Đồng minh)

"Em cất giấu nỗi buồn vào một ngày tháng sáu
khi cơn mưa nỡ hẹn chẳng quay về ."

Thương lắm vành trăng xô lệch câu thề
để mùa đi vội giấc mơ còn dang dở
em có lần ghé trái tim anh gõ cửa
mà chẳng nghe nơi ấy gọi tên mình...

Mùa thu ơi, có đi về cùng anh
nắng trưa nay hong vàng thêm quyến rũ
muốn nắm chặt tay em qua miền không biên độ
cho mưa về gột hết nỗi ưu tư

Tháng sáu à, ta ước con đò
chở mình qua dòng sông đầy kỷ niệm...
cánh phượng hồng ép vàng khúc điệp
chú ve ca nát một đoản hè.

Em cất giấu nỗi buồn để kịp sang thu nhé!
anh đứng chờ tháng bảy
....................................phía cầu vồng mưa - Em.

07. 2015
Chưa phân loại
Uncategorized