Mai Ấy Hừng Đông...

Tác giả: Hàn Tương Thi

(Viết cho ngày em đến)

Mai em về mùa đông có xanh
chiếc lá trên cành có bền màu hoang giá
ta vẫn nghe cỏ non mọc hằn trên sỏi đá
nghe vạt tóc gió gội suối ngát mầm tơ

Mai em về có đi qua giấc mơ
nhắn giùm mùa đông đừng khép cửa!
căn phòng ta gió đùa miên man ngày tuổi nhớ
cho ấm bờ vai ký ức mùa trong.

Mắt em đã từng đẫm lệ nỗi ngày mong...
gieo niềm ta hạt nắng cho mùa thơ đơm nụ!
trên cánh đồng… đương hẹn ngày trĩu vụ
môi em cười thắp rộn đóa mai hồng

Ta nghe ngoài hiên từng nhành sương vắt trong
tiếng canh khuya cánh gà thao thức
ta rưng rưng! ...giấc mơ có thực
mai em về – mai ấy... hừng đông.

2014
Chưa phân loại
Uncategorized