Một Chiều Thị Trấn Cẩm Giàng

Tác giả: Hàn Tương Thi

Chiều nay có người sang phố
phố gầy hơn nét Mùa đông
thương sao cái nhìn vồn vã
khuất vào ký ức xa xanh...

Con đường Thạch Lam sương lấm
phảng phất mùi "Hoàng lan"* đưa
gọi về một ngày thu chớm
hương may thơm "Gió đầu mùa"

Chiều nay có người qua phố
nắng thôi vương nhạt phố buồn!
những lầu gác cao khô khốc
chẳng sót một dấu niệm quen.

Ta đi hoá thành kẻ lạ
dại khờ những mắt miết nhìn
có người nghe danh “bạc mệnh”
chào anh thi sĩ quê mình.

Còi tàu dài rung Thị Trấn
vắt chiều ngang qua Cầu Giằng**
con sông run mình loang chậm
lăn chiều phía sóng chiều lăn

Lô xô quán hàng chợ quê
dăm ba người phố mua chiều…
dăm ba đèn phố
xanh rêu…

Mà thương kiếp Lân*** nhọc nhằn!


Ngồi trầm như “Hai đứa trẻ”
sân ga ngóng đợi ai về?

Rong chiều Cẩm Giàng nghiêng phố
lòng như con đường Thạch Lam.

16.11.2014
_______________
* Chú Thích: “Hoàng Lan” tức Dưới bóng Hoàng Lan, "Gió đầu mùa” và “Hai đứa trẻ” đều là những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Thạch Làm.
** Cầu Giằng: Tên cây cầu bắc trên dòng sông chảy qua Thị trấn Cẩm giàng.
*** Lân tức Nguyễn Tường Lân là tên thật của cố nhà văn Thạch Lam.
Chưa phân loại
Uncategorized