Tuổi Mình Khói Bay

Tác giả: Hàn Tương Thi

Lắc lở đời vợi xa cung bậc ngày
ta chạy theo cơn mê tự niềm ngóng ước
chìm khuất tháng năm từng khoảnh khắc
...ưu tư
loang loáng giọt ngày đôi
mắt dại
rụng nhẹ hờn đau duyên cát bụi
câu thơ rơi tròn vô thức /neo đời
...ai hay
người xa vợi chia nữa đất trời
đánh dấu mùa phai.

như vệt ngày dài
đông kéo xước thời gian /hóa kiếp
ta vùi cơn mơ thánh thiện phía mùa em.

cho ngày thắp nụ xuân
trăng ngần mười sáu
tiếng chuông già lời kinh cầu bóng mẹ
em mắt tròn kỷ niệm trổ mầm sương

câu thơ vẫn tìm dấu đời nương
vứt tuổi mình khói bay
Chưa phân loại
Uncategorized