Bài Thơ Cho Em

Tác giả: Hồng Dương

Bóng cau đổ qua miền gió chướng
Mắt nghiêng nhìn hết ngưỡng nhớ mong
Sóng xô đời cát đục trong
Sẻ bờ lòng nẫu cay nồng men say...

Quãng còn lại hao gầy chờ đợi
Đời đắm trong cày xới vữa hồn
Lá buồn phủ kín hoàng hôn
Nắng buông mây tím sương luồn qua song....

Bờ môi nát biển lồng sóng cuộn
Trùng dương xa trăng xuống canh tàn
Dư hương một thoáng mênh mang
Ba đào gió giật ngỡ ngàng trời xa...

Ta ngồi đợi bến tà dương tím
Lời thơ xa ngất lịm biển khơi
Rót dòng hoài cảm bên trời
Con tim rỉ máu giọt rơi trên bờ

Lang thang bước trăng chờ sương ngã
Chiều theo chiều màu lá mắt em
Khói hương rã bóng mây mềm
Ngàn dâu tăm cá bên thềm mơ mai

Ta trút cạn lòng chai sỏi đá
Dâm vào hồn hết cả thơ ca
Trút đi trút cả bóng tà
Ươm lên giấc điệp mặn mà say men

Đâu đây tiếng vọng rền chân bước
nghe rộn ràng mây nước mùa hương
Bài thơ ôm nỗi nhớ thương
Gửi cho em đó vô thường đời nhau....
Chưa phân loại
Uncategorized