Phút Chia Xa Của Vịt

Tác giả: Trần Thị Thủy

Thôi thế là ta xa nhau từ đây
Ngày mai kia chẳng thể nào gặp lại
Nụ hôn này để hồn ta nhớ mãi
Ngày mai thôi kiếp anh đã hóa rồi .

Đem anh về họ nhúng nồi nước sôi
Bao nhiêu lông họ xúm vào vặt hết
Khi sức anh đã vơi rồi cạn kiệt
Còn sức đâu tưởng nhớ bóng hình nàng .

Anh đi rồi đừng có vội sang ngang
Nuôi đàn con lớn lên rồi hãy tính
Anh phải đi ngày lên đĩa đã định
Thương em nhiều mà chẳng biết làm sao !

Anh nhớ lắm ngày hạnh phúc ngọt ngào
Bên em yêu và đàn con ríu rít
Anh đi rồi em đừng có thút thít
Xác không còn nhưng hồn vẫn ở bên !

( Hà Nội 15h26p ngày 16/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized