Thi Vị Tình Yêu (2)

Tác giả: Hồng Dương

Đời nhạt nhẽo nếu yêu không còn nữa
Con tim buồn sẽ mục rữa si ngây
Tâm hồn mơ chết như bóng khô cây
Trăng vô vị soi vai gầy má thắm

Hồn khóc lóc âm thầm trong ảm đạm
Khói mù sương không dám khảm cánh hoa
Hàng mi cong ướt đẫm lệ nhạt nhòa
Bao hương toả đắng đời hoa biết mấy

Yêu là chết trong tim không ai thấy
Thương rất nhiều nhưng sẽ lấy niềm đau
Đã yêu nhau hồn tơ tưởng mây màu
Pha dáng ngọc... chạm khắc trau bóng liễu

Đời rất đẹp bởi tình yêu nhiều kiểu
Không ban cho chẳng đem biếu một ai
Chỉ ngây thơ như trăng tỏ đêm dài
Cho say mộng đời lên ngai tuyệt sắc

Sương hôn cỏ... núi hôn mây trầm mặc
Ong hôn hoa.. sương đậm đặc hôn cành…
Người hôn người bao kiếp đã yên lành
Ôi vũ trụ đẹp long lanh tuyệt mỹ

Rất đơn giản đôi khi yêu vô lý
Chẳng nguồn cơn không có ý bông đùa
Rất vô tư nào có nghĩ hơn thua
Cũng hờn giận như sóng lùa bến bãi

Tình là vậy ai ơi xin mãi mãi
Chỉ yêu thôi xin người trải lòng nhân
Nhớ nhung thầm hồn cứ mãi tần ngần
Thật hạnh phúc khi mỗi lần gặp gỡ

Yêu là thế giản đơn chỉ là nhớ
Hãy cứ yêu cho hoa nở tươi xinh
Đắng cay là thi vị cái rất tình
Cho hương sắc thêu lung linh vũ trụ….
Chưa phân loại
Uncategorized