Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Tháng Ba

Tác giả: Âu Tú Vân

Đêm tháng ba tiết trời nóng bức
Ta lạc vào vô cực cô đơn
Sài Gòn buồn nay lại buồn hơn
Như chiếc lá nương chờ sự sống.

Ba ngã rẽ một khung trời rộng
Người trên đường qua lại thêm đông
Vắng bóng ai se thắt nỗi lòng
Ôi, sâu thẳm hồn ta dậy sóng!
(Sài Gòn, 8/3/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm
  • Có Một Người Hiện Hữu Trong Trái Tim Tôi
  • Phận Rong Rêu
  • Viết Cho Người Đã Khuất!
  • Gọi Nhớ
  • Cảm Tác Đêm Trăng
  • Ngày Em Mặc Áo Cô Dâu
  • Thơ Ta Như Gã Ăn Mày!
  • Vợ Anh Làng Chài
  • Hai Nửa Cuộc Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Sơn Nữ Ca Xuân
  • Đại Dịch Corona & Nỗi Buồn Nhân Thế !!!
  • Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Người Thứ Ba Đến Muộn (2)
  • Tôi Cũng Cười Và Cảm Thấy Vui Vui
  • Bóng Người
  • Khóc Mẹ
  • Cái Tí Của Bố
  • Giao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
©2025 - CungThuGian.com