Chia Buồn Cùng Bạn

Tác giả: Quốc Ngân

Hỡi ơi!
Chiều nay mây trắng giăng đầy ngõ
Tiếng tơ lòng nghe ray rứt chốn trần ai
Tiễn người tiếng nấc nghẹn dài
Nghe trong sương khói mắt ai cay nồng!

Đời một lẽ kiếp tang bồng một thuở
Nợ nhân sinh ai trả hết một lần?
Chốn hồng trần thôi từ đây vĩnh biệt
Duyên ở đời kiếp trước hẹn kiếp sau.

Kiếp sinh tử nào ai qua được
Đoạn luân hồi nào biết trước được đâu
Đến đây xin nguyện cúi đầu
Cầu cho hồn bác sớm mau an bình.

Thôi bạn hỡi bình sinh một cõi
Nén buồn đau để sống tiếp ngày mai
Kiếp người vốn chẳng có dài
Sinh ly tử biệt khoan thai đón chờ../
6/5/216
Chưa phân loại
Uncategorized