Hỏi Cha

Tác giả: Quốc Ngân

Lâu lắm rồi còn không về thăm quê.
Chẳng biết nơi ấy có đổi thay gì không cha nhỉ?
Dẫu trong tim con quê mình luôn vẫn thế
Vẫn khói lam chiều phảng phất mái tranh quê.
Vẫn đường làng uống lượn cạnh bờ đê
Vẫn còn dốc cha chiều về sớm tối
Vẫn đầu làng có ngày ngày mẹ đứng đợi
Bóng con tìm về sau mỗi chuyến đi xa.
Vẫn đạm bạc như xưa, bát cơm dưa cà
Nhưng chứa chan tình thương và đóng đầy hạnh phúc
Suốt bao năm nuôi con khó nhọc
Mẹ lầm lũi một mình khi cha công tác nơi xa
Con nhớ lắm những lúc xa nha
Những bữa cơm một mình trong chiều 30 tết.
Chỉ lặng lẽ nhìn về nơi phương trời giá rét
Nơi ấy có giá đình, có mẹ, có cha...
Tây Ninh ngày 14/2/2016
Chưa phân loại
Uncategorized