Tình Cuối Cho Em

Tác giả: Quốc Ngân

Cứ mỗi lần anh nắm chặt tay em
Là mỗi lần trái tim em run rẫy!
Cảm nhận tình yêu qua mắt anh là vậy
Nhưng cuộc đời này ta chẳng thuộc về nhau...

Anh biết rằng mình là kẻ đến sau
Nên hạnh phúc nào đâu giám mơ mộng
Nhưng em ơi khi con tim rung động
Là một lần lỗi nhịp bởi tình yêu.

Hạnh phúc đơn sơ nào ước muốn chi nhiều
Chỉ giản đơn như những chiều ấm áp
Ngồi cạnh em ngắm hoàng hôn phai nhạt
Lặng dần vào trong bóng tối hoang vu
Sương giăng giăng bên những đám mây mù
Nhưng trong lòng có nhau nên ấm áp!

Dẫu biết rằng một mai bên người khác
Em sẽ không buồn, sẽ có những ngày vui.
Chỉ mình anh bên phố vắng... đông người
Cùng gặm nhấm nỗi buồn thêm tê tái
Hoàng hôn buông trôi, tìm về chậm rãi
Sương phủ mờ lạnh trắng một bờ vai
Mộng vùi chôn những ký ức đêm dài
Nghe vụn vỡ trái tim ngày ly biệt.
Tây Ninh ngày 11.01.2016

(Tặng người con gái tôi yêu)
Chưa phân loại
Uncategorized