Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Nghèo

Tác giả: Đinh Kim Chung

TÌNH NGHÈO
(Ngũ độ thanh)
Bỗng đổ mưa rào ắt Hạ sang
Tàn mây nắng lại tỏa hanh vàng
Chồng đang tụt dép leo giường gỗ
Vợ đã ra vườn mót củ lang
Bỏ vốn mua cày khoai vẫn nhặt
Vay tiền trả lãi nợ còn mang
Mà vui đáo để ông giời ạ
Chả nhẽ nghèo nên hiếp phụ chàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Tình Nghèo (Huỳnh Lâm Phong)
  • Tình Nghèo (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Nghèo (Diệp Minh Tuyền)
  • Tình Nghèo (Hoanghoon)
  • Tình Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Tình Nghèo Có Nhau (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Đến Chơi Nhà Gió
  • Bồi Hồi Ngẩn Ngơ
  • Trái Đất Vô Tình Lăn Mãi Thôi...
  • Bản Tình Ca Cuối Thu
  • Vịnh Huyền Trân & Khắc Chung
  • Đối Thoại
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (690)
  • Sống Mòn
  • Nhớ Anh
  • Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2026 - CungThuGian.com