Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Lỗ Trắng Và Lỗ Đen Trùng Nhau Về Mặt Kích Thước Hạt

Tác giả: Mr.Smile

Khi lỗ trắng và lỗ đen trùng nhau về mặt kích thước hạt
Cũng như lượng tử ánh sáng và thuyết tương đối kết hợp
Đó là lúc ta nhìn nhận sự vật nhỏ nhưng thật ra là lớn
Một sự vật lớn trong vũ trụ nhưng thật ra nó nên hiểu nhỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Hỏi..?
  • Ông Sợ
  • Mùa Xuân Và Bóng Tối
  • Vạn Lý Tình
  • Nội Dung Và Hình Thức
  • Gọi Nhầm Tên Em
  • Yêu Qua Mạng
  • Thương Đau
  • Bòn Tặng Em
  • Cám Ơn Nhà Văn Ngô Tất Tố
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
©2026 - CungThuGian.com