Duyên Phận

Tác giả: Tocngan.HYTV

DUYÊN PHẬN

Ngày xưa óng ả mượt mà
Nhìn bạn có vẻ kiêu sa khó gần
Thế rồi thoáng chốc thành thân
Thường xuyên trò chuyện ân cần bên nhau.

Ngày ấy rồi cũng qua mau
Bạn gặp tri kỷ yêu nhau mặn nồng
Ít lâu sau bạn lấy chồng
Sống với bố mẹ cùng chồng thương yêu!

Anh chồng được mẹ cưng chiều
Nên chuyện tình cảm ít nhiều nhạt phai
Lâu dần giường chiếu chia hai
Tình đầu tan nát nào ai đâu ngờ.

Bao năm mòn mỏi đợi chờ
Để rồi lại gặp trai tơ tỏ tình
Lương duyên bén bất thình lình
Mặc cho bạn nhủ, gia đình cản ngăn.

Tình này sẽ lắm khó khăn
Cuộc sống lâm cảnh ăn năn mọi bề
Bởi chồng là kẻ số đề
Nên bao tiền của chưa về đã đi.

Để rồi tai tiếng thị phi
Nên đành rũ bỏ chia ly cuộc tình
Niềm vui còn lại bên mình
Là 2 công chúa đẹp xinh tuyệt vời!

Đúng là số phận con người
Trải bao sóng gió vẫn cười như xưa
Chúc bạn bản lĩnh có thừa
Vượt mọi thử thách, nắng mưa chẳng sờn.

Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn
Chờ bạn phía trước nắng vườn nở hoa
Lại nghe tiếng nói chan hoà
Vợ chồng con cái ấm nhà bạn nghe.
                       Tocngan.HYTV (13/9/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized