Duyên Phận

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Em đừng nói anh đau lòng lắm
Lưu luyến chi thêm chỉ bận lòng
Ngày nào cầu nguyện ước mong
Mà nay gẫy gánh giữa dòng em ơi

Ngăn dòng lệ vùi chôn kỷ niệm
Dù khổ đau cố nuốt nghẹn ngào
Tình nay anh đã chót trao
Chỉ vì nghèo khó lao đao duyên tình

Nghĩa gì đâu chữ tình oan khổ
Em về tròn chữ " Hiếu " đi em
Mình thương nhau chẳng lên duyên
Vì anh nghèo, không " môn đăng hộ đối "

Dù mai đây đường đời hai lối
Kỷ niệm này in mãi trong tim
Chúc em hạnh phúc ấm êm
Mình anh ở lại bên thềm nỗi đau

Bởi nghèo khó anh đâu với được
Người như em gót ngọc trang đài
Đường đời chẳng có tương lai
Làm sao cho xứng chữ đài chữ trang

Em đài cát cao sang danh giá
Hãy về cho tròn hiếu mẹ cha
Tinh này giờ đã phôi pha
Đừng lưu luyến nữa làm ta đau lòng

Bao cay đắng đau buồn anh chịu
Bởi vì đâu? Anh chỉ trách đời
Trong đêm nằm ướt lệ rời
Bởi vì hoàn cảnh mình thời chia xa.

HD 20h55 ngày 30 tháng 10 năm 2015 .
Chưa phân loại
Uncategorized