Duyên Phận

Tác giả: Tình Thơ

DUYÊN PHẬN
Bài xướng
Hẹn ước xuân này sẽ có nhau
Ngờ đâu lỡ dở mối duyên đầu
Con tim vụn vỡ tan từng mảnh
Định mệnh gieo sầu lạc mất nhau
Vạn nẻo yêu thương giờ muộn lối
Xa lòng cách mặt bởi vì đâu
Chia tay mới thấy lòng cay đắng
Phận số an bài lạc mất nhau
Tình Thơ
"""""""""""""""
Bài họa
Chẳng hiểu vì sao cứ mãi sầu
Duyên mày cách biệt tại do đâu
Ai gieo oán hận tình tan vỡ
Để nhận u buồn níu tiếc nhau
Có lẽ ông trời đà sắp đặt
Nên bà nguyệt nhận lấy niềm đau
Cam đành lặng lẽ còn vương vấn
Nát lụi buồng tim lệ úa nhàu
Nguyễn Phượng
"""""""""""""""""
Biết vậy nhưng lòng vẫn cứ đau
Rằng yêu chỉ khổ với thương sầu
Gom tình sót mảnh nơi miền lỡ
Nhặt ái dư tàn chốn bể dâu
Tự nhủ không màng ân nghĩa trót
Đành thôi chẳng vấn mối duyên này
Ta ... người nợ kiếp do trời định
Biết vậy nhưng lòng vẫn cứ đau
Tình Thơ
"""""""""""""""""
Chấp nhận từ nay đã mất nhau
Đừng khơi kỉ niệm buổi ban đầu
Tình trao ngày ấy không còn nữa
Nghĩa nhận hôm nào chẳng nhớ đâu
Quạnh quẽ ôm buồn nên xót phận
Âm thầm níu tủi mãnh hồn đau
Thôi .... đành phó mặt cho duyên số
Chớ nếu làm gì mãi khổ đau
Nguyễn Phượng
""""""""""""""""""
Bài họa
.. LAC BUỚC
Mộng tủi xuân ngàn rã cánh đau
Hoàng hôn xế lặng cảnh muôn màu
Tim còn thổn thức canh tàn mãi
Dạ vẫn eo sèo khắc khởi mau
Mộng để chiều buông chờ nỗi nhớ
Tình chưa sớm lụn gởi thương sầu
Thân hồng cảm nhận niềm cay đắng
Giữa buổi trăng tròn lại mất nhau
.. Thi Thơ 24. Feb. 2016
""""""""""""":
Bài họa
Mình với ai kia ko biểt nhau
Nhưng lên fai bút thấy than sầu
Vì duyên lở dở trong xuân mới
Nên đem mấy chữ ướm lòng đau
Duyên đầu là duyên ko bền lâu
Là duyên lãng mạng buổi ban đầu
Giờ xin mời gọi sang duyên mới
Chắc chẳng bao giờ lạc mất nhau!!
24/2/16/
Tri Hai
"""""""""""""
Bài họa
Góp vui với chị gái nhé
(BÀI HỌA )(713)
=== DUYÊN SẦU===
Lệ chuốc hồn ai đậm nỗi sầu
Con thuyền ước mộng đã về đâu
Người đi để khối tình tan vỡ
Kẻ giận vùi tâm phận rã nhàu
Có phải bà tơ thường sắp đặt
Hay là lão mối cứ làm đau
Câu thề lạc lõng theo làn gió
Để cảnh ta mình mãi nhớ nhau.
23.02.16
THÀNH LONG
"""""""""""""""
Bài cảm tác
Bao nhiêu thương nhớ trao tình...
Ước mùa xuân đến bên nhau vui vầy
Lòng nao mong phút trùng phùng
Cách xa để mải ngậm ngùi đau thương
Mỏi mòn trông ngóng tim đau thắt
Hao gầy nhan sắc bởi sầu nhớ mong
Vì đâu cách mặt xa lòng
Cay đắng dâng sầu nghẹn nức con tim
Đôi bờ rạn vở chia ly
Tình yêu một thuởu trao duyên nuối hoài
Huynh chào Muội thân
Chúc ngày mới tươi xinh
VanLuy Le
""""""""""""""
Bài cảm tác
lỡ rồi câu hẹn ước nằm đâu
để xuân chín chục đã sầu bốn mươi
hoa tình rạng rỡ mơn mởn gợi
chú chim hút mật đã đâu rồi
để những mật ngon rơi rơi rớt
để đồi ong lượn lại bướm vườn ............? hihi
Thanh Nguyen
24/2/16
Chưa phân loại
Uncategorized