Duyên Phận

Tác giả: Lê Sáng

........DUYÊN PHẬN ........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hai quả tim vàng chung một mái nhà tranh
Các cụ xa xưa đã đúc thành câu ví,
Ngày cưới đôi ta, rượu thịt trà xa xỉ
Xơi bát nước chè, ngồi nhấp tí rượu suông.

Làm của hồi môn cha mẹ tặng chiếc giường
Cộng thêm ít gạo, nước mắm tương ủ đậu,
Cơm độn sắn khoai, ngày chia hai bữa nấu
Vẫn nặng nghĩa tình, đến đầu bạc răng long.

Đám cưới ngày nay, bánh kem ngọt, rượu hồng
Anh em cha mẹ, tặng vàng bông, dây, thỏi ...
Tiền bạc xông xênh, tình càng thêm gian dối
Ước hẹn lời thề, đến vội lại vàng đi.

Không hợp thì tan, ngày nay chẳng sợ gì
Sống buông thả ! Ừ yêu đi ! Ừ bỏ,
Gật cái là xong, trả lời thề theo gió
Muối mặn gừng nồng, gặp gian khổ là bai (by)

Hai chữ "phu thê" nói ra hết ! Thật dài
Thôi ta gói gọn trong tầm tay để nhận,
Nếu lỡ đường sai, còn chút mà vương vấn
Nghĩa vợ tình chồng, số phận tại trời ban.

Đêm 14 _ 05 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized