Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên Phận

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Thôi rồi giấc mộng vẫn đeo mang
Tất cả giờ đây quá phũ phàng
Sự nghiệp ôm vào hoài chẳng toả
Danh phần gánh vác mãi chưa vang
Tình yêu cách biệt buồn dai dẳng
Hạnh phúc phân ly lắm ngỡ ngàng
Cứ nghĩ đường đời luôn sáng rạng
Ngờ đâu khổ não lệ hai hàng.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 11 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Duyên Phận (Ngô Vững)
  • Duyên Phận (Tình Thơ)
  • Duyên Phận (Tocngan.HYTV)
  • Duyên Phận (Việt Anhlc)
  • Duyên Phận (ĐTH Nhã Vy)
  • Duyên Phận (Nguyen Tom)
  • Duyên Phận (Nguyễn Quang Long)
  • Duyên Phận (Trăng Quê)
  • Duyên Phận (Hồng Dương)
  • Duyên Phận (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lặng Câm
  • Lạy Anh
  • Chiều Nay
  • Những Kẻ U Mê
  • Mở Cánh Hoa Lòng
  • Ngã... Ba
  • Gửi Người Pa-ris
  • Mé Đông
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (139)
  • Lỗ Đen là Một Vùng không Thời Gian Có Một trường Hấp Dẫn mạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
©2026 - CungThuGian.com