Em Muốn Gì Ở Tuổi Quá 40

Tác giả: Tocngan.HYTV

EM MUỐN GÌ Ở TUỔI QUÁ 40

Em muốn gì ở tuổi quá bốn mươi
Là hạnh phúc luôn mỉm cười rạng rỡ
Và quên hết những phiền lo trắc trở
Hay ước mình đẹp như thuở còn xuân?

Em muốn gì ở tuổi ngoại tứ tuần
Khi nếm đủ nỗi gian truân vất vả
Bao vết nám đã in bừa trên má
Thời vàng son cũng vội vã qua rồi!

Em muốn mình níu giữ tuổi đôi mươi
Để tìm lại nét rạng ngời son trẻ
Luôn e ấp như nụ hoa vừa hé
Tỏa hương nồng khiến bao kẻ cuồng say.

Em muốn rằng cuộc sống chẳng đổi thay
Cho nét đẹp qua tháng ngày không mất
Và bỏ hết những lo toan thường nhật
Mãi là mình vui vẻ thật hồn nhiên!
      Tocngan.HYTV(15/12/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized