Chung Một Mái Nhà

Tác giả: Mai Trắng

Anh em cùng một mẹ cha,
Bao năm chung một mái nhà ấu thơ
Ngày đi đắp đập be bờ,
Ngày đi bắt cá trời mưa đầm đầm
Ngày đi gặt hái đồng gần,
Ngày đi cuốc đất vỡ phần ruộng xa
Khi cùng kéo lúa sân nhà,
Trong đêm thanh vắng chan hoà ánh trăng
Khi vui kể chuyện chị Hằng,
Hay xem chú cuội chơi trăng trên trời
Việc nhà vừa dứt hai vai,
Lại đi đánh đáo, lại ngồi đánh bi
Khi đi đánh trận giả đò
Khi chơi bóng đá khi mò tắm sông
Khi trèo cây thị cây bòng
Khi vin cây ổi cây hồng cây mơ
Khi đi moi đất lên bờ
Nặn xe tăng nặn ô tô thi tài
Khi đi đánh lộn bời bời,
Khi ngồi thổi sáo khi chơI thả diều….
Việc nhà nông biết đủ điều,
Trò chơi con trẻ cũng nhiều đam mê
Buồn vui kể xiết mấy bề,
Ngày qua tháng lại đi về có nhau .

***
Ngày qua ngày lại qua mau,
Gần nhau là để xa nhau dần dần
Người người thân lập lấy thân
Kẻ đi người ở quê dần vắng tênh
Người ra náu chốn thị thành,
Kẻ vào ngàn dặm một mình miền Tây
Anh thì xuôi ngược tháng ngày
Em thì góc bể chân mây lạnh lùng
áo cơm duyên nợ không cùng
Làm ra xa cách ngàn trùng hôm nay
Mỗi người một cảnh riêng tây
Mỗi duyên kỳ ngộ , mỗi ngày không chung
Đường xa dặm thẳm quá chừng,
Nhà cao cửa rộng thì mừng cho nhau
Mà ra chẳng được sang giầu,
Mây trôi bèo dạt nguời đâu vui gì …
….
Mỗi năm là một xuân đi,
Lần lần mấy chốc thoắt thì chục năm
Vườn cam hoa nở bao lần,
Sân nhà hoè quế mấy lần ra hoa
Hỏi anh anh đã đi xa
Hỏi em em đã vắng nhà từ lâu
Lối này mái ngói thâm nâu
Lối kia vuờn cũ nhuốm màu xác xơ
Người xa ta cũng cách xa,
Trông về quê mẹ châu sa ngắn dài
Mây sao mây cứ bay hoài
Gió sao gió cứ thở dài đêm đêm
Bao giờ anh lại gặp em
Buồn vui kể chuyện êm đềm đã qua
Bao giờ thăm lại quê ta
Anh em chung một mái nhà như xưa .
Bao giờ về lại ngày thơ
Bao giờ, tôi vẫn nằm mơ, bao giờ ?
Chưa phân loại
Uncategorized