Tiếng Thu

Tác giả: Yên Dạ Thảo

"Thu sang chiếc lá úa tàn
Tình mang câu hẹn trên ngàn lá khô (*)


Tiếng thu tình trưa chiều êm ru gởi
Cô nhân tình ...người em gái anh thương?
Lời yêu đương xoa dịu trái tim buồn
Lệ đầy vơi thôi nhòa đôi mắt ngọc

Từ quen anh… em không buồn bật khóc
Dường thấy đời đẹp tựa một bài thơ
Cũng như anh, em sống trong đợi chờ
Chờ ngày mới… chờ tình thơ anh viết

Từ có anh! Em không còn gối chiếc
Dẫu tình xa nhưng tim vẫn ấm nồng
Nỗi nhớ nhung… chỉ rơi lệ buồn trong
Giọt châu sa không hoen mờ mắt biếc

Rừng thu phong trải muôn ngàn lá chiếc
Thu phong hồ trong biếc giọt sương khuya

Yên Dạ Thảo
Chưa phân loại
Uncategorized