Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Thu

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Thoáng gió heo may thoáng lạnh lùng
Một vầng mây trắng gợi mông lung
Thoảng nghe tiếng gọi đò sông vắng
Mà ngỡ ai về mang nhớ nhung

Thoáng mắt thơ ngây thoáng đợi chờ
Một làn tóc rối một trời mơ
Thoáng mùi hoa bưởi bay trong gió
Có tiếng thu rơi xuống lững lờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư)
  • Tiếng Thu (Yên Dạ Thảo)
  • Tiếng Thu (Lê Hoàng Trúc)
  • Tiếng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Tiếng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Tiếng Thu (Mặc Tiêu Phong)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Tiếng Thu (Hiếu Lê)
  • Tiếng Thu (Mưa Phố Núi)
  • Tiếng Thu (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
  • Mong Manh Cuộc Tình
  • Đồng Độ
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
  • Mê Trăng.....
  • Tịnh Tâm Hướng Phật
  • Tiếng Quốc Đêm Thu
  • Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
©2026 - CungThuGian.com