Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Thu

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Lá rụng vàng phai bảo thu sang
Trước ngõ khóm hoa cúc rực vàng
Lũ trẻ trốn tìm sau bụi trúc
Ông già đấu trí ván cờ khan
Nhìn ra song cửa cây trơ nhánh
Ngó thấy gió thu hắt bẽ bàng
Đám lá xạc xào khua động tiếng
Khóc đời xa vắng,đất thênh thang.



Mặc Tiêu Phong
9.2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Đâu Hỡi Miền Hoa
  • Giản Đơn
  • Tạn Cuối Con Đường
  • Hạ Xa
  • Đò Dọc
  • Nguyệt Tàn
  • Tình Cờ
  • Về Với Mùa Xuân
  • Lẻ Bạn
  • Sóng
Thơ tương tự
  • Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư)
  • Tiếng Thu (Yên Dạ Thảo)
  • Tiếng Thu (Lê Hoàng Trúc)
  • Tiếng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Tiếng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Thu (Hiếu Lê)
  • Tiếng Thu (Mưa Phố Núi)
  • Tiếng Thu (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Miền Hoang Vu
  • Đừng Trách Biển 2
  • Vọng Tiếng Thu Xưa
  • Quê Mẹ !
  • Mơ...*
  • John Roberts
  • Biển Trắng
  • Ở Trong Bộ Não Của Tôi Khốn Khổ
  • Ghét Thương
  • Nhớ Để Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com