Hạ Xa

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Và như thế Hạ xa
Cuối ngày sao nhạt quá
Phố đang quen bỗng lạ
Dấu chân nào đi qua

Ta tiếc một sắc hoa
Ta thèm màu xanh lá
Ta sống trong hối hả
Ta vội với tình ca.

Và như thế em qua
Giữa giao mùa cuối hạ
Bóng chiều nghiêng như ngã
Áng mây nào là ta?

Gió nào động nhành hoa
Gió nào khua chiếc lá
Gió ùa tim lạnh quá
Cánh hoa tàn hạ xa

Chiều nay vệt mây qua
Ráng vàng buông nghiêng ngả
Tia nắng chiều lạ quá
Một nỗi buồn xa xa...
...
Mặc Tiêu Phong
17.07.014
Chưa phân loại
Uncategorized