Hờn Mưa… Hờn Cả Luôn Người Nhìn Mưa!

Tác giả: Yên Dạ Thảo

Ngang qua lối ngõ nhà ai
Chợt lòng gợi nhớ những ngày mưa xuân
Ngỡ ngàng và chút bâng khuâng
Đường xưa phố cũ như dần quên ta

Phố ơi, nhớ lại ngày xa …
Mùa xuân chan nắng ngàn hoa học trò
Trinh nguyên áo trắng lụa tơ
Thơm hương mái tóc mộng mơ hẹn thề

Nhớ xưa ngang lối ta về
Bước hoa trĩu nặng thẹn e trên đường
Ngoài trời bất chợt mưa tuôn
Thấy hoa ngơ ngẩn … “người” buông tiếng cười!

Hờn mưa… hờn cả luôn người!
Hờn trời chi sớm mưa rơi đầu mùa
Hờn mây lẩy gió đẩy đưa
Quên nhường cho chút nắng thừa rạng lên
Chưa phân loại
Uncategorized