A ---nắng Dã Quỳ

Tác giả: Trinhcamle

NẮNG DÃ QUỲ
.(Bài thơ viết ngày cuối năm 2017)

Cũng may còn ánh mặt trời
Nấp trong vòm lá sưởi lời gió đưa
Tháng mười hai đã qua chưa ?
Mà sao mưa bụi vẫn lưa thưa về

Vỉa hè gọi cốc cà phê
Ủ bàn tay ấm nhìn về mông lung
Cuối Đông nên vẫn lạnh lùng
Hay là con dốc mịt mùng không ai ?

Gió vào hiên đậu bờ vai
Giật mình…nắng vẫn chen ngoài vòm xanh
Có mặt trời nhỏ trên cành
Ô không…một đóa mong manh Dã Quỳ

Chuyển mùa sương kín đường đi
Dã Quỳ sót lại tưởng chi nắng vàng
Sưởi lòng cho kẻ lang thang
Tìm giữa ngỡ ngàng kỉ niệm ngày xưa…
Chưa phân loại
Uncategorized