A ---góc Phố Sáng Nay

Tác giả: Trinhcamle

GÓC PHỐ SÁNG NAY

Sáng nay góc phố chừng quá lạnh
Người chẳng về nên ảo ảnh buồn
Ngăn không được cây sầu đẻ nhánh
Con nhện buồn lơi mối tơ buông

Ai vừa qua mà co ro thế
Có lạnh bằng tôi góc quán này
Những con đường đã ngưng dấu lệ
Bấc vẫn còn gởi cơn gió lay

Tôi biết và chắc người cũng biết
Đông cạn dần trên những ngón tay
Nỗi lòng sẽ chẳng còn da diết
Thời gian biết xoa dịu từng ngày

Xuân trở về cho hoa chớm nụ
Lòng héo khô ấm dưới nắng vàng
Gió sương ơi thôi đừng kêu rủ
Cho tâm hồn rã khối băng tan
Chưa phân loại
Uncategorized