Thơ Tình Chẳng Uống Mà Say

Tác giả: Lê Thành

Thơ Tình Chẳng Uống Mà Say
2/3/2014

THƠ •••chẳng phải hương ngào rượu đắng
TÌNH •••đâu là giọt lắng men cay
CHẲNG••• thơm vị cũng lạt nhầy
UỐNG••• thì không được nhưng ngây ngất lòng.

MÀ••• sao lắm kẻ mong người đợi
SAY••• thật nhiều muốn gởi lời thương
NHẮC •••thôi đã thấy ngọt đường
AI••• làm dạ nhớ lòng vương ngậm ngùi.

CHỚ •••gạt phủi tìm vui bến lạ
DẠI••• lần thôi mất cả một thời
SUỐT••• đời gánh khổ người ơi
NGÀY••• qua tháng lại ôm trời nhớ nhung.

LUYẾN••• điệu khúc não nùng phím trỗi 
LƯU••• buồng tim nóng hổi đong đầy
THƠ •••TÌNH CHẲNG UỐNG MÀ SAY
NHẮC••• AI CHỚ DẠI SUỐT NGÀY LUYẾN LƯU.
Chưa phân loại
Uncategorized