À Ơi !...

Tác giả: Hồng Dương

Gió thu thổi.... à ơi !... con gió mát
Tiếng em ru ôi dào dạt lòng anh
Mùa đông về gió ướt lạnh xuyên mành
Ôm nỗi nhớ để lòng anh lay động...

Nhớ tiếng mẹ ru ngày vào giấc mộng
Thơ nhạc lời ...cứ bay bổng chơi vơi
Buông lời ru cho con ngủ giấc đời
Nay em hát à ơi... lời của mẹ....

Âm ba vọng... à ơi.... bay rất nhẹ
À ơi lòng ...cho hồn khẽ rung lay
À ơi đời ....cho vững bước đêm ngày
À ơi hỡi !.... ngủ đi này cay đắng !

Tiếng ru vọng tiếng lòng người im lặng !
À ơi tình !... đã chở nặng... tình sao ?
À ơi con !... hồn đẹp mãi trăng cao
Đưa giấc mộng đời con vào tươi sáng...

Tiếng ru mãi ươm tâm hồn lãng mạn
Hương sen thơm lời ru ngát ngọt ngào
À ơi ...em!...đông thổi buốt cành đào
Em ru tiếng.... cũng dạt dào ....như mẹ...
Chưa phân loại
Uncategorized