Dở Dang...

Tác giả: Hoanghoon

DỞ DANG...

Lâu ngày thèm khát chút tình
Người kia chắp vá khiến mình nhận vơ
Hỏi rằng lớn tuổi làm ngơ?
Em trên tay gối tính chờ thương ai ?

Đây duyên gỉa nợ chẳng mai
Có gì sâu kín cách hai đứa mình
Xuay quanh ảo mộng đan tình
Bởi đời trót muộn dấn mình vào mang

Kệ khuya bóng tối ngỡ ngàng
Ánh trăng mắc cở, dở dang ngượng đời
Môi hôn mắt nhắm im lời
Nàng ơi chớ ngãng, lả lơi ngọt ngào

Lơ ngơ tội gío xuyến xao
Lay hoài rèm cửa động vào tim đau
Ta quên riêng mối u sầu
Mình cùng chung cảnh, chuyến tầu dở dang.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized