Dỗ Buồn

Tác giả: Vân Di

Nhốt Em trong cái vòng tròn
Đừng linh tinh nữa chị còn đi chơi
Một ngày mấy tiếng thảnh thơi
Chị mang con gió ra bôi chút màu
Chị giởn xí xố lao xao
Chừng ngơi mình sẽ ôm nhau ngủ vùi
Má sanh chị cạnh biển khơi
Nằm trong nôi đã nghe đời bể dâu
Người ta dò biển nông sâu
Chị lao theo mãi quên câu hẹn thề
Em đừng làm mặt ủ ê
Đừng rên lãi nhãi làm tê tái lòng
Gào lên một tiếng là xong
Hả ra cái giận cái mong cái chờ
Ngủ đi một giấc tròn vo
Nửa đêm thức giấc lò dò khều nhau
Ơ nè! sao ngắt chị đau
Coi kìa ! nước biển chảy ào xuống môi..
Em đừng quậy nữa em ơi
Thơ tình chị khỏi có lời buồn đâu

Dỗ em như vỗ sóng cầu
Dập vô ,dội lại...nhức đầu quá đi...

vd
Chưa phân loại
Uncategorized