Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuồng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

CUỒNG tình nghĩa nặng lẽ nào lơi
CUỒNG ái ân kia chẳng thể rời
CUỒNG bởi duyên xưa đà lạc lối
CUỒNG vì nợ cũ đã nhòa trôi
CUỒNG đau tất dạ lời thề trỗi
CUỒNG nẫu tâm hồn tiếng hẹn khơi
CUỒNG ước mai này cùng bến đợi
CUỒNG si nguyện sớm tối bên đời.
21/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Cuồng (Diêu Linh)
  • Cuồng (Niệm Nhiên)
  • Cuồng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cuồng - Say - Ngộ (Hoàng Vũ Luân)
  • Cuồng .. Nặng .. Thêm (Niệm Nhiên)
  • Cuồng Dại (Lệ Lan)
  • Cuồng Ghen (Nguyên Hữu)
  • Cuồng Nộ (HẠO VŨ)
  • Cuồng Phong (Đoạn Trường)
  • Cuồng Phong (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com