Cuồng Dại

Tác giả: Lệ Lan

Ngàn đời không dám nói
Còn than khóc làm chi
Hồn đã nghe hấp hối
Thì chết cho mau đi
Sao phải quằn quại mãi
Đau đớn bao nhiêu rồi
Chờ gì ngày mai ấy
Nặng nề như nhau thôi
Sao không cắn nát môi
Cho bật từng tia máu
Sao không xé tan người
Với bàn tay cuồng bạo
Sao không rứt trái tim
Xem có còn run rẩy
Xem linh hồn có mềm
Theo từng dòng máu chảy
Lòng ơi thôi lòng ơi
Rồi tan hoang tất cả
Ta giận ta nghẹn lời
Hãy cho ta nức nở
Ta biết hồn ta mềm
Và lòng ta muôn thuở
Là nhừng giòng lệ ứa
Trắng từng đêm từng đêm
Sao nỡ để tôi sầu
Linh hồn tôi điên dại
Xích gần đây gần lạí
Nói với tôi vài câu
Rằng đời chưa buồn lắm
Và tình ta còn sâu
Còn yêu thương đằm thắm
Đừng vội óan hờn nhau

Để hồn tôi lắng xuống
Cơn cuồng dại nguôi dần
Với lòng đầy hối hận
Gục bên người xin thương

Trái tim tôi bé bỏng
Muốn nát bao nhiêu lần
Người ơi tôi sắp chết
Mau ôm tôi vào lòng .
Chưa phân loại
Uncategorized