Cho Nước Mắt

Tác giả: Lệ Lan

Tai sao người yêu tôi buồn
Hồn tôi nghe xao xuyến vỡ
Tôi thương người yêu tôi qúa
Nhưng chẳng biết làm gì hơn

Tôi âm thầm về để khóc
Tại sao người yêu tôi buồn
Và lòng nhè nhẹ óan hờn
Day dứt trong từng tiếng nấc

Tôi không có gì tất cả
Bàn tay trắng như linh hồn
Của riêng tôi là mây gió
Với tình yêu thắm hơn son

Với ít nhiều dòng nước mắt
Người yêu muốn hứng hay không ?
Chi lo có ngần ấy lệ
Cho nhau chưa đủ mặn nồng

Phải thấy người yêu buồn bã
Tôi nghe đau xót vô cùng
Nếu khóc được vài tiếng nhỏ
Chắc đờ tủi nhiều phải không ?

Tôi cho người yêu nước mắt
Khóc đi khóc thật nhiều vào
Những dòng lệ rất yêu kiều
Ban được sầu trong chốc lát

Đi thuyền trên sông nước mắt
Êm đềm nhiều lắm người ơi
Linh hồn đôi ta trong mát
Sẽ trôi xa mãi cuộc đời . . .
Chưa phân loại
Uncategorized