Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuồng

Tác giả: Diêu Linh

Cuồng ta nhốt gió trong lòng
Chờ xem cây lặng nơi giông bão mình
Đùa ta vứt một chữ tình
Ngang nhành hư huyễn thình lình gãy đôi
Cười ta như thể ngộ rồi
Nhanh nhanh ra cửa luân hồi vào không
Một hôm nổi trận Bát Phong (*)
Cuốn ta về lại cõi mông mênh này.

24/03/06
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Và Rác
  • Kẻ Cùng Tử Đi Hoang Trở Về
  • Khất Thực
Thơ tương tự
  • Cuồng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cuồng (Niệm Nhiên)
  • Cuồng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cuồng - Say - Ngộ (Hoàng Vũ Luân)
  • Cuồng .. Nặng .. Thêm (Niệm Nhiên)
  • Cuồng Dại (Lệ Lan)
  • Cuồng Ghen (Nguyên Hữu)
  • Cuồng Nộ (HẠO VŨ)
  • Cuồng Phong (Đoạn Trường)
  • Cuồng Phong (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Tình Phảng Phất
  • Cà Phê
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com