Trăng Ơi

Tác giả: Nguyễn Bá Truyền

TRĂNG ƠI

Ta đã say rồi nhân thế ơi!
Canh khuya thao thức xót thương đời.
Nực cười nhân thế luôn vời đổi
Thở dài một tiếng nước mắt rơi

Cạn chén men sầu đêm ngả nghiêng
Gió trăng tâm sự trút ưu phiền
Gục đầu nghe tiếng tim thổn thức
Phận nghèo tình bạc lỡ chữ duyên

Ta muốn ôm nàng Trăng suốt đêm
Cạn chén đau thương vạn nỗi niềm
Ta muốn mua Trăng HÀN MẠC TỬ
Ngao ngán trần gian lắm kim tiền

Uống mảnh trăng gầy nửa hồn côi
Mộng mơ luyến ái đã xa rồi
Nửa chén men tình ai rót mãi
Đâu rồi giọt đọng ở tim tôi

Ta đã say rồi Ta đã say
Trăng ơi! Em má đỏ hây hây
Dáng liễu dịu dàng đong đưa mắt
Da trắng mi cong tuyệt lắm thay

Nửa mảnh linh hồn của Tôi rơi
Sao nỡ ra đi mãi cuối trời
Men cay Ta nhấp sầu Ta nhấp
Võ vàng tâm sự bạn lòng ơi
15/10/2016
Nguyễn Bá Truyền
Chưa phân loại
Uncategorized