Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Ơi !

Tác giả: Người Cùng Khổ

Trăng ơi ! Trăng có buồn không ?
Càng ngày càng thấy trăng mờ dần đi
Nhà kia chắn lối trăng nhìn
Phải chăng nămnữa chẳng nhìn thấy trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Tình Mây Và Gió
  • Nỗi Niềm Đêm Nay
Thơ tương tự
  • Trăng Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Ơi (Nguyễn Bá Truyền)
  • Trăng Ơi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Ơi... Từ Đâu Đến? (Trần Đăng Khoa)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ra Đi
  • Tìm Thơ
  • Anh Sẽ Về Với Em…
  • Mộng Tri Kỷ
  • Một Nửa Đời Nhau
  • Cho Em Xin
  • Nỗi Niềm Ông Lão…
  • Đà Lạt Thành Phố Mưa Bay
  • Giọt Yêu
  • Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
©2025 - CungThuGian.com