Trăng Ơi 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trăng rơi đêm nay lạnh lùng ơi
Trăng rơi đâu đây chẳng gọi mời
Trăng luồn ánh sương đêm đông lạnh
Trăng chẳng gọi anh chẳng một lời

Trăng có chuyện gì chẳng nói ai
Trăng thầm thương khóc sao anh hay
Trăng buồn trăng lén trong sương đó
Trăng chẳng cho anh hỏi đôi lời

Trăng biết lòng anh nhớ trăng ơi
Trăng bỏ anh đi qua tuần rồi
Trăng biết lòng anh bâng khuâng nhớ
Trăng để anh chờ qua đêm rồi

Trăng có chuyện gì sao anh hay
Trăng để anh ngắm sương đông này
Trăng khóc cho lòng anh lo lắng
Trăng để anh mong ngóng đêm ngày

08:10 đêm 22.07.2013
đêm nay rằm tháng 6 thơ thẩn
thuyền tình, trò chuyện than thở với ánh trăng
ngày giỗ Ba
Chưa phân loại
Uncategorized